Trước tình trạng dịch bệnh tăng nhanh và diễn biến phức tạp, trường tôi được nghỉ hẳn tận hai tuần. Có lẽ việc bệnh dịch hoành hành chẳng có gì lấy làm vui nhưng được nghỉ tận 2 tuần "xả hơi" thì còn gì bằng.Bệnh corona nguy hiểm thật, ở Vũ Hán Trung Quốc có hàng nghìn người bị nhiễm xong tử vong rồi nhưng chỗ mình đã bị nhiễm đâu. Đó là tôi của mấy ngày trước còn tôi của mấy ngày tiếp đang vùi đầu trong đống bài tập mà thầy cô "tích cực" gửi qua.Còn chưa kể mỗi ngày làm một đề Toán của "thần núi cô Nga" và hai ngày lại có một đề văn cả hai mặt của "thần nước thầy Sơn" thì người dân vô tội là tôi sẽ bị sạt lở, lũ lụt mất nhà mất cửa mà chết thôi. Và tôi của hiện tại thì đang ngồi viết những dòng này à í lộn ngồi trăn trở. Vì sao ư, vì đống bài tập nhiều chất như núi hay niềm vui sướng dâng trào. Tất nhiên là sai hết. Chỉ là xong khi nghe ở Vĩnh Phúc có hai người đã có kết quả dương tính với corona tôi lại trằn trọc, nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ trong lúc ngồi ăn cơm, nghĩ trong lúc làm bài, nghĩ trong cả lúc đang nghĩ bài. Và tôi nghĩ giờ ở Việt Nam đã có ca nhiễm đầu tiên rồi, mà ngay ở Vĩnh Phúc nữa, nhỡ lớp mình có đứa bị nhiễm thì sao, nhỡ gia đình mình có người bị nhiễm thì sao, nhỡ mình cũng bị nhiễm thì sao.Thế thì mình sẽ die sao.Nhưng thật may mắn vì những người tử vong đều là do sức khỏe họ quá yếu thôi. Nếu mình khỏe mạnh thì sẽ sinh ra kháng thể chống chọi được những con virus kia. Điều đó làm tôi bớt lo, vì sức khỏe có thể rèn luyện được nhưng một đứa suốt ngày ru rú trong nhà như tôi thì đâu thể gọi là khỏe mạnh...
- kể về việc vào mỗi buổi sáng lại đi bộ
+ chuẩn bị hành trang để đi bộ như thế nào ( nhớ có cả khẩu trang nha)
+ miêu tả thời tiết,bầu trời lúc sáng sớm
+ nêu cảm xúc mới lạ trước phố xá và khung cảnh trên con đường mà mình trước đây chưa để ý bao giờ
- gặp những người khác cũng đang đi bộ ( có thể là bà cụ, ông cụ, một bạn học cùng lớp hay một người bạn mới, một chị gái, anh trai lớp trên...😊😊😊tùy em chọn nha, nhưng người đó phải có khẩu trang đó nha)
- rút ra bài học và những điều mình nhận được
Xin lỗi tại chị cũng đang bận học nên không thể giúp em hoàn thành được, mong em thông cảm!!!