câu 1
Ngôi thứ 1
người kể: người dẫn chuyện
→ cách chọn như vậy giúp cho chúng ta có thể kể, tả khái quát, khách quan câu chuyện
bài 2
các CDT: người mẹ, cậu bé,...
các CĐt: quét dọn, nhổ cỏ,...
bài 3
văn bản trên là lời văn kể sự việc
câu đó là: tình yêu của mẹ dành cho con là vô bờ bến, không bao giờ có thể bù đắp nổi.
bài 4
Không vì nếu thay đổi thì người đọc sẽ không thể hiểu được rõ nôi dung của câu chuyện
bài 5
trong biết bao người ngoài kia, mẹ luôn là người yêu thương chúng ta nhất trần đời(1). Mẹ đã mang chúng ta chín tháng mười ngày trong bụng mà không cần bồi đắp một thứ j. mẹ đã thức giấc những đêm chỉ để chăm cho chúng ta có một giấc ngủ ngon. khôn chỉ vậy, những đồ dùng và đồ chơi của chúng ta cũng chỉ một tay mẹ chi hết. qua đây em rút ra bài học rằng mẹ rất yêu thướng chúng ta