Gửi mẹ,
Hôm nay con viết lá thư này gửi đến mẹ cũng thay những lời tâm tình cất giấu từ lâu trong đáy lòng.
Tính ra thì đã được 15 năm kể từ ngày mẹ sinh ra con, cũng đồng nghĩa với việc mẹ đã dành tận 15 năm để nuôi dưỡng cũng như chăm sóc con nên người.
Những ngày tháng bất kể gian khổ kiếm tiền nuôi con ăn học, dạy dỗ con nên người.
Hàng ngày, mẹ đều tất bật làm việc nhưng con biết mẹ cảm thấy rất mệt mỏi.
Vậy nên mẹ đừng làm việc quá nhiều nữa nhé . Chỉ cần mẹ ở bên chúng con là chúng con cảm thấy vui rồi.
Yêu mẹ nhiều