* Theo thông tin của bạn thì đây thuộc đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích .
Cảnh thực :
+ Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
→ Vì đây là cảnh Kiều bị giam lỏng .
+ Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung
→Cảnh Kiều ngắm sự vật bên ngoài ở trên lầu cao .
+ Tin sương luống những rày trông mai chờ
→ Cảnh Kim Trọng vẫn mong ngóng tin Kiều trong vô vọng
+ Sân lai cách mấy nắng mưa
→ Đây là liên tưởng đến sân nhà lão Lai Tử nên là cảnh thật
+ Có khi gốc tử đã vừa người ôm
→ Câu nói mang hàm ý cha mẹ đã già là có thực
+Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
→ Đây là câu hỏi tu từ . Hoa trôi ở đây ngụ ý là tấm thân của Kiều không biết trôi về đâu nên là cảnh thực ( tình trạng của Kiều )
+ Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi .
→ Tiếng sóng ở đây là những thị phi , thế lực tàn bạo xung quanh Kiều nên là cảnh thực .
Cảnh ảo :
+ Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia
→ Cảnh cõi trần không có thật
+ Xót người tựa cửa hôm mai
→ Cảnh mẹ tựa cửa trông chờ Kiều
+ Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ
→ Đây là cảnh Kiều suy nghị , lo lắng không biết ai phụ dưỡng , chăm sóc cha mẹ già nên được coi là cảnh ảo .
+Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?
→ Câu hỏi tu từ cất lên như là một lời than trách số phận hồng nhan nên cảnh thuyền này là cảnh ảo .
+ Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi .
→ Tiếng sóng ở đây là những thị phi , thế lực tàn bạo xung quanh Kiều nên là cảnh thực .