Nhân vật mà em yêu thích đó là nhân vật Thạch Sanh vì đây là nhân vật đại diện cho công lý, cho ước mơ về công bằng của nhân dân. Trong truyện cổ tích Thạch Sanh, Thạch Sanh được lý tưởng hóa đại diện cho tuyến nhân vật lương thiện nhưng bị hãm hại từ lần này đến lần khác. Thạch Sanh sớm mồ côi cha mẹ nên chàng thiếu thốn tình thương. Tuy nhiên, chàng lại quá thật thà đến nỗi bị mẹ con nhà Lý Thông hãm hãi, lừa gạt, cướp công dựa trên bao chiến công của chàng. Chàng dùng tên bắn đại bàng, cứu công chúa,.... nhưng cuối cùng lại bị hãm hại và cướp công. Tuy nhiên, ở hiền gặp lành nên cuối cùng chàng được hưởng hạnh phúc bên công chúa còn mẹ con Lý Thông bị trừng phạt. Tóm lại qua truyện Thạch Sanh, nhân dân ta gửi gắm ước mơ về sự công bằng trong cuộc sống, người tốt rồi lại được hạnh phúc dù có trải qua những khó khăn và bị hãm hại.