Đề 2 :Tả một loại cây ăn trái
Trong vườn nhà ông em có rât nhiều cây ăn trái như: Cây nhãn, cây vải,.... Nhưng em thích nhất là cây xoài mà ông em trồng ở góc trái sân.
Cây xoài nhà em rất to và cao. Thân cây to vừa bằng một vòng tay của em.Thân cây xoài xù xì, một vài chỗ bị bóc vỏ. Cành vươn ra tứ phía chi chít lá.Lá xoài dài,to,cứng khoảng bằng cái điều khiển tivi,tán lá xum xuê, tỏa bóng mát rộng khắp một góc vườn. Đến mùa hè, cây xoài đến mùa ra hoa kết trái. Hoa xoài màu vàng ngà, nhỏ xíu kết dài thành chùm.Năm tháng qua đi những trái xoài non bé tí đã bắt đầu lớn dần lên.Quả mọc thành chùm, chia thành những nhánh nhỏ màu xanh non, khi chín có màu vàng. Mùi xoài chín thúc giục, mời gọi người ăn.Quả xoài chín ăn ngon lắm! Nước chan hòa, ngọt sắc, vị ngọt vị ngọt còn vương lại trên môi.
Em rất thích cây xoài ông trồng vì nó ngon và sai quả ,em thường giúp ông chăm sóc cây xoài. Có năm cây xoài ra trĩu quả, mẹ bán bớt đi để lấy tiền đưa cho ông bà, rồi số còn lại hái xuống thắp hương cho ông bà tổ tiên.
P/s: Không chép mạng 100% ạ, Cho mk xin ctlhn + 5*, Cảm ơn nếu cậu muốn!