Thư gửi những người lớn!
Với thời điểm hiện tại ngày nay,con người trên thế giới chắc chắn sẽ đang hoảng loạn và lo sợ về tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới chúng ta đang sống.Giờ đây,đồng tiền đã mất đi giá trị của nó,người nghèo hay giàu đều bình đẳng như nhau,không phân biệt nhưng chính vì tình dịch này mà xã hội ngày càng thậm tế.
Lửa thủ vàng,gian nan thử sức
Corona thử đạo đức người kinh doanh
Ngày thường,một hộp khẩu trang y tế được bán với giá tầm 40-70 nghìn.Còn tình hình hiện nay thì sao?Một hộp khẩu trang,người dân phải mua với giá cắt cổ.Dựa vào tình hình dịch mà tăng giá khẩu trang một cách thất thường.Nhân dân thì đang đổ nhau ra các hiệu thuốc tranh nhau mua khẩu trang còn những người ở hiệu thuốc thì sao?Ung dung ngồi trên nỗi khổ của chúng sinh mà tăng giá khẩu trang để thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình.
Đến thời điểm hiện nay,khẩu trang đã được trả về với giá cũ của nó,người dân đang rất cần những chiếc khẩu trang đó để bảo vệ tính mạng cho chính mình và cho cả một cộng đồng hàng tỷ người.
Việt Nam đã có một bài hát tuyên truyền về cách phòng dịch Covid-19.Hiện nay,sẽ cố gắng dịch sang một bản nhạc Tiếng Anh để có thể tuyên truyền cho tất cả mọi người bên nước khác.
Phòng chống dịch thì rát đơn giản nhưng nó có hiệu quả hay không mới là điều quan trọng.Để phòng chống dịch một cách hiệu quả,bảo vệ tính mạng của chính mình và những người khác,chúng ta cần:
+Rửa tay bằng xà phòng thường xuyên
+Đeo khẩu trang khi ra ngoài
+Hạn chế đi ra những nôi đông người
+Giữ ấm cơ thể
Những điều trên chỉ là những điều nhỏ nhặt,còn tùy từng trường hợp nhưng điều tuy rất chi phi thường thực ra lại nhỏ bé,điều nhỏ bé nhưng phi thường nằm ở trong ta.
Hãy là những chiếc sĩ chống dịch theo cách riêng của mình,đừng để là nạn nhân của Covid-19.Cháu tin rằng tất cả mọi người trên thế giới này sẽ bảo vệ được tính mạng của mình và tất cả sẽ vượt qua cơn dịch trong thời gian ngắn nhất.