Tính đố kị là một tính xấu của con người mà chúng ta nên tránh xa. Đố kị là cảm xúc tiêu cực khi ta thấy ai đó hơn ta về điều gì đó mà ta không có được. Lòng đố kị sinh ra từ mặc cảm thua thiệt người khác. Lòng đố kị gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu đến ta và người khác. Nhà văn Aleksandr Solzhenitsyn từng nói rằng: "Sự ghen tị với người khác nuốt chửng chúng ta nhiều nhất". Quả thật vật, lòng đố kị sẽ khiến chúng ta luôn sống trong sự hậm hực, lo lắng, trong những vòng xoáy hơn thua đáng sợ. Nó sẽ khiến hình ảnh chúng ta trở nên xấu xí đi, điều này sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ xã hội của chúng ta. Chắc chắn sẽ không ai muốn trao cơ hội cho một kẻ trong lòng lúc nào cũng chỉ toàn sự đố kị. Chu Di đố kị với tài năng của Gia Cát Lượng nên lúc nào cũng ganh ghét, hiếu thắng. Chính điều đó đã khiến Chu Di hao tổn tâm lực, cuối cùng thổ huyết mà chết. Sự đối kị có khi còn làm nảy sinh cả tội ác, gây ra khổ đau, bất hạnh. Một xã hội văn minh, tốt đẹp cũng không thể được xây dựng nếu con người để lòng đố kị điều khiển mình. Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy sống bao dung hơn, sống yêu thương hơn. Con người sống là hỗ trợ nhau để cùng cố gắng, cùng phát triển chứ không phải là để tính toán ai hơn ai. Hãy nhớ “Đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim” (Ét-môn-đô A-mi-xi)