Đã hơn bảy năm rồi mà những hình ảnh của ngày đi học đầu tiên vẫn còn mãi trong tâm trí em. Ngày hôm đó là một buổi sáng mùa thu mát mẻ. Em đẫ thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường, trong lòng cảm thấy lo sợ và hồi hộp, vì hôm nay là ngày đầu tiên em đi học. Bố đưa em đến trường, khi đi trên đường có những cánh đồng lúa xanh bát ngát rất đẹp. Khi đã đến trường và bước vào sân trường thì sân rất rộng rãi và có những tòa nhà xinh xắn. Đến lúc xếp hàng để chuẩn bị và lớp em cảm thấy lo sợ chân tay run, giật mình khi nghe cô giáo gọi tên mình, lạ lẫm trước không gian của lớp học. Đó là những kỉ niệm mà em không thể nào quên được.