Trong nhiều ngày qua dịch bệnh co- vid19 đang hoành hành trên toàn thế giới khiến cho nhiều người thiệt mạng ,số người tử vong đã lên 4 nghìn người .mọi người ai đều cũng rất lo sợ ,có ý kiến cho rằng dịch bệnh corona đang là một phép thử cho con người chúng ta.
Đối với bản thân em ,theo em ý kiến đó là đúng ,chúng ta có thể thấy trong xã hội luôn lẫn lộn thật giả sẽ luôn có những con người ko tốt gian xảo ,lừa lọc và lợi dụng người khác khiến cho chúng ta ko thể tin vào ai trong xã hội đầy mưu mô.thế nhưng đột nhiên dịch bệnh lạ bắt đầu lây lan ,tình hình trở nên căng thẳng và đi theo chiều hướng xấu thì lúc đấy con người chúng ta mới bừng tỉnh mới nhận thức đc rằng vẫn còn rất nhiều những người tốt tốt bụng luôn giúp đỡ chúng ta.đơn giản ta có thể thấy trong mùa dịch khẩu trang ,nước rửa tay là những thứ cần thiết để chúng ta bảo vệ sức khỏe của bản thân mình .lợi dụng điều đó nhiều cửa hàng thuốc đã nâng giá gấp nhiều lần cho một hộp hộp khâủ trang với mục đích kiếm lời cho bản thân , nhưng ai rồi cũng sẽ phải gặp quả báo những những cửa tiệm như thế cũng đã bị sử phạt thích đáng .trong tình trạng thiếu khẩu trang như vậy nhưng vẫn có rất nhiều cửa tiệm ko bán mà chỉ phát khẩu trang miễn phí mỗi người sẽ có một cái ,hay nhiều có tỷ tỹng phát khẩu trang miễn phí cho cho mọi người xung quanh.đấy chúng ta có thể thấy tình người với nhau vẫn còn có rất nhiều trong cuộc sống .ko chỉ ở trong nước mà cả thế giới cũng đang cùng nhau chung tay bảo vệ nhau qua khỏi mùa dịch
Như vậy qua đây chúng ta thấy đc rằng dù virus corona có nguy hiểm ,và đáng sợ đến đâu thì phần nào đó nó cũng làm cho con người ta trở nên gắn kết và chung tay nhau bảo vệ khỏi mùa dịch này .