$\color{ blue }{\text{Có gì sai mong anh/chị chỉ bảo cho em nha đừng báo vi phạm }}$ $\color{ blue }{\text{nha vì em đang trong quá trình học hỏi mong anh/chị thông cảm cho}}$
Trong mùa đại dịch này, có lẽ chúng ta chẳng còn xa với cái tên Covid - 19. Khi toàn dân trên thế giới đang quyết tâm chống dịch thì lại có những người tung tin hoài nghi về nCoV làm dư luận thế giới xôn xao : Đại dịch này chỉ là một phép thử.
Trước hết, ta thấy rằng chưa từng có ca nào ghi nhận mắc chủng loại mới này trước năm 2020. Đồng thời nếu có che dấu và có thuốc giải trước rồi thì chắc chắn những ai biết sẽ chuộc lợi từ điều này. Giả dụ rằng tất cả đều im lặng thì cũng chẳng giấu được. Lí do là vì những người không im lặng như bệnh nhân nhìn thấy sẽ khai ra. Thế là mọi việc sẽ toang. Do thế nên một phần thông tin này là vô lí.
Nhưng tại sao tôi lại nói là 1 phần ? Đó là vì có khả năng căn bệnh này đã được gặp trong lịch sử hoặc do sai sót của một số thí nghiệm. Đâu phải thí nghiệm nào cũng được theo dõi sát sao đâu. Những người đã gặp và tạo ra có thể không hề biết nên họ cũng chẳng nói gì. Nếu xét theo phương diện logic thì điều này không thể xảy ra. Tôi không hề vòng vo đâu nhé ! Bời vì đơn giản hết mức có thể, nếu nó được tạo ra hay được gặp trong lịch sử đi nữa thì sẽ vô cùng dễ ức chế bởi vaccine tạm thời. Vậy nên điều này được coi là bất khả thi.
Tôi mong điều này không xảy ra nữa.