Cái này nộp cô liệu có ok ;-;
Xin nhận xét.
*ngoài lề: tui có crush 1 thk bn thân và tui nghĩ nó cx thik tui. Chiều nay đi học bù thì.....tui bạo hỏi nó 1 câu: "m thích ai zậy Lộc?" Nó nói.....1 chữ "L" và đó ko phải tên tui...tình cảm của tui cho nó 3 năm....mà nó chả biết.....tui buồn lắm. Chạy ra sau trường ngồi khóc. Nó chạy theo tui...do mất dấu nên nó đi kiếm. Sau vài phút thút thít thì nó thấy tui, nó hỏi :" sao m khóc? T làm j cho m zận zậy?" Tui vẫn ngồi đó...làm thinh. Chuông reo vô lớp, nó dìu tui đi rửa mặt rồi vô lớp. Tan học, nó chạy theo tui để hỏi chuyện nhưng tui vẫn làm thinh...tự nhiên cục đá bự chà bá đâu ra đứng giữa đường đi, tui cứ nhìn bên đường nên vấp ngã, may là có thk bạn thân Lộc tới đỡ được Ko là sấp mặt :))). Tui bị trẹo mắt cá chân bên phải nên đi cứ cà xẹo rồi té, nó lo cho tui nên nói:" m có sao hông? Cần t cõng hông? T Ko ngại đâu!!" Do lúc đó đường vắng nên tui cho nó cõng đi 1 đoạn. Do nó cao và khỏe hơn tui nên nó đi cũng nhanh( nhà tui cũng gần nữa, và nhà nó cx gần nhà tui, cách 1 cái cầu :3) e hèm! Thì trên đường đi nó hỏi:"sao lúc nãy m khóc? " tui Ko nói j, Nó hỏi5-6 lần ấy, xong nó nói to lên:" M GHEN À?????" Tui đơ ng, mặt tái xanh, tay lạnh ngắt....Nó hiểu nên nói:" Sao lại ghen vậy? " tui nói:" thì...đó. M bt mà :((". Gần tới nhà tui, tui nói nó để tui tự đi, nó kêu để cõng tới nhà, tui tự tụt xuống luôn, nó dìu lại, lấy cái cây bên đường đưa cho tui chống để đi. Nó kêu:" mai t qua nhà m!" Tui nói lại:" thôi! Làm gì?" Nó:" dù sao mẹ ba m cx đi sài gòn hết rồi mà? Mai t qua đem sách vở chỉ m học nghen!" Tui:"cx được....!"
Hiện tại tui ở nhà 1 mk :D, ba mẹ tui đi sài gòn thứ 4 tuần sau mới về ;-; ở nhà 1mk thấy tởm tởm.....mai Ko biết cóa ai hóng chuyện p2 Ko nhở :3
$nhớ$ Nhận xét tranh dưới nộp cô liệu có ok????
(Quên, thk bn thân tui tên Lộc và nó học đứng thứ 6 trong lớp :3)
$@Nhão$