Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân là một người đàn ông yêu làng yêu nước tha thiết cháy bỏng. Điều đó thể hiện rõ nhất trong đoạn văn ông tâm sự với đứa con trai út. Khi biết tin làng mình theo giặc, ông đau đớn tủi hổ không biết dám đi đâu, chỉ dám ở nhà thủ thỉ nỗi lòng với cậu con trai yêu quý. Từ đoạn đối thoại này ta thấy ông Hai là một người yêu làng vô cùng, ông hỏi con nguồn gốc ngọn ngành của mình để khẳng định mình chính là người con của làng chợ Dầu - nơi mà trước đây nổi tiếng chống giặc. Tuy nhiên dù yêu làng đến đâu thì tình yêu nước vẫn là trên hết ì làng đã đi theo giặc mất rồi. Ông hỏi con để nghe câu trả lời của con, để nhắc nhở trong lòng mình phải luôn luôn đi theo Bác Hồ vĩ đại. Đất nước là tất cả,Bác Hồ Chí Minh là muôn năm. Dù làng theo giặc nhưng ông vẫn nhất quyết là một người dân trung với Đảng, hiếu với nước. Từ đây ta thấy hiện lên vẻ đẹp ngời ngời của ông Hai - là một người nông daanyeeu quê hương đất nước bằng cả tâm hồn.