Câu tục ngữ " Thương người như thể thương thân " rất có ý nghĩa. Nhưng lúc trước, tôi vẫn cứ nửa tin nửa ngờ vào câu tục ngữ này. Bây giờ, tôi đã tin vào câu nói đó, tất cả là một câu chuyện dài.
Hôm ấy, tôi đi dạo cạnh sân bóng trong giờ ra chơi. Lúc sau, mấy nhóc trong sân vô tình đá quả bóng đó ra ngoài, đến ngay chân tôi. Thoạt đầu, tôi định cho chúng tự đi nhặt, nhưng tôi lại muốn đá quả bóng vào cho mấy nhóc. Hai cái ý nghĩ ấy cứ giằng co trong tôi, như trắng với đen vậy. Lúc sau, tôi nghe mấy nhóc nói giúp, thế là tôi đã gặt phăng cái ý nghĩ vô tâm kia đi. Đá thật mạnh quả bóng vào sân.
Đúng như câu tục ngữ, mấy hôm sau, tôi bị thầy trắch oan. Như mấy đứa nhóc hôm trước đã chứng minh cho tôi và thế là tôi thoát khỏi cái bản kiểm điểm đáng sợ. Trên đường về, tôi cảm ơn mấy nhóc và từ đó, tôi tin vào câu tục ngữ.
Câu tục ngữ " Thương người như thể thương thân " rất có ý nghĩa. Không chỉ vì câu đó khuyên mọi người giúp đỡ lẫn nhau, câu tục ngữ này còn nói rằng giúp đỡ ai đó thì mình sẽ được trả ơn, tạo thành một câu nói ý nghĩa với tất cả chúng ta.