Mùa thu đến cũng là ngày tựu trường sắp đến. Chuẩn bị được nghe những tiếng trống khai trường, được chào đón các em nhỏ lớp dưới lên. Nhưng năm nay do vì dịch nên chúng ta phải khai giảng online, không được tận mắt thấy cô hiệu trưởng đánh trống khai trường, không được nhìn thấy các em nhỏ. Lần khai giảng năm nay chắc sẽ đi vào lịch sử của chúng ta. Trước đây không một ai có thể ngờ rằng có một ngày chúng ta phải khai giảng qua những chiếc máy tính, điện thoại hay tivi. Tuy khai giảng online nhưng chúng ta vẫn được chào cờ, hát quốc ca, nghe được thư của Chủ Tịch nước viết. Có những bạn nói: "Nếu khai giảng online thì sẽ ko phải ngồi ngoài trời, ko phải chịu những cơn nóng" nhưng các bạn à, nếu ko đến trg khai giảng chúng ta sẽ bị thiệt rất nhiều đó. Theo cá nhân em thấy việc khai giảng online khá thú vị, nó tạo ra ko khí mà trc đây chx từng có. Trên đất nước Việt Nam có những nơi chịu ảnh hưởng của dịch covid-19 nên mới phải khai giảng online, còn một số nơi vẫn đc đến trg để kahi giảng. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ những nơi đc đến trg . Em mong đất nc ta sẽ sớm đẩy lùi đc dịch và trở lại như trc đây
______Chúc bạn học tốt______