Dế mèn là một anh tràng có hai mặt là mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt đó là có một ngoại hình rất đẹp. bộ càng bóng mẫm. đôi cánh dài đến tận chóp đuôi. hai chiếc răng sắc nhọn. Nhưng mặt xấu của anh tràng này thì là tính cách hống hách , mỉa mia, khinh bỉ ng khác. Cụ thể ở đây là Dế choắt, chỉ vì một yêu cầu nhỏ là thông hách xang nhà Dế Mèn mà anh ta đã xì một tiếng rõ to vẻ coi thường vì dế choắt hôi hám. Ko những thế cậu này còn ko thèm giúp mà bỏ mặc dế choắt mặc kệ dế choắt qua câu nói:
- đào tổ nông thì cho chết.
nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng dế mèn cũng là một ng sống rất tình cảm, thấy ân hận về cái chết thương tâm của dế choắt chỉ vì một làn nghịch dại của mk