a ) Mở bài
Mỗi năm, cứ nghỉ hè là em lại được về quê chơi, ở đây có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thơ em. Nhưng có một kỉ niệm mà em nhớ mãi, đã xảy ra cách đây gần ba năm rồi
b) Thân bài
- Hoàn cảnh:
- Hôm đó, trời mát mẻ, nên em cùng ông đi ra sông bắt ốc
- Em vô cùng thích thú cầm rổ đi theo ông
- Diễn biến:
- Nhìn dòng sông trước mắt em vô cùng thích thú, lao xuống ngay
- Gần bờ, nước chỉ đến đầu gối, hơi đục nên phải dùng tay để mò ốc
- Mỗi lần tìm kiếm, em lại nhặt lên được bài chú ốc to béo, thích vô cùng, chẳng mấy chốc mà rổ đầy những ốc
- Chợt, có một con vật gì đó dài và trơn trượt qua bắp chân em, nghĩ đó là rắn em hét toáng lên và bật chạy
- Do quá vội và hoảng loạn, em trượt chân, ngã uỵch xuống sông
- Mông đập mạnh vào tảng đá ngầm, ê ẩm hết cả
- Người thì ướt sũng, trông thê thảm vô cùngĐúng lúc đó, ông chạy lại, cầm lên được một cái rễ cây dài, thì ra đó chính là thủ phạm
- Kết quả:
Thế là em trở về nhà ông với một rổ ốc đầy và cái mông bầm tímNghe ông kể chuyện, mọi người phá lên cười, còn em thì vừu đau lại vừa ngại ngùng, xấu hổ
c) Kết bài
Sự kiện lần đó là điều khiến em nhớ nhất khi trở về nhà, mãi không quên được
Cre : @@LynhLynh