Câu 1: 1.1, Trong các câu sau, người viết đã mắc lỗi dùng từ ở chỗ nào? Hãy sửa lại cho đúng. - Chú gà con mới nở trông thật xinh, mắt chú to như hai hột nhãn - Cứ mỗi buổi tối cả nhà em lại sum họp vui vẻ, mọi người trò chuyện râm ran như đàn ong vỡ tổ 1.2. Trong cuộc sống vận động"Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt", "Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam", "Ngày vì người nghèo"...., và những chương trình truyền hình: "Trái tim cho em","Thắp sáng ước mơ". "Cắp lá yêu thương"....., đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống. Em hãy viết 1 đoạn văn dài khoảng 15-20 dòng nêu cảm nghĩ về vấn đề trên với câu mở đầu : "Sự sẻ chia và tình yêu thương là điều quý giá nhất trong cuộc sống" GIÚP MÌNH VỚI MÌNH CẦN GẤP, NGÀY MAI MÌNH PHẢI NỘP RÙI TRẢ LỜI NHANH MÌNH SẼ VOTE 5 SAO VÀ CHO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ. THANK YOU MỌI NGƯỜI

Các câu hỏi liên quan