Câu 1:
*Cảnh Khuya
Hồ Chí Minh
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
*Thể thơ : Thất ngôn tứ tuyệt
Đặc điểm về thể thơ : mỗi bài có 4 câu và mỗi câu 7 chữ, trong đó các câu 1,2,4 hoặc chỉ các câu 2,4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối
Biện pháp tu từ ở hai câu cuối : so sánh , Điệp ngữ " Chưa ngủ "
*tác dụng :
biện pháp so sánh : So sánh cảnh vật rất đẹp hệt như một bức tranh trong tầm nhìn thi sĩ của bác.
Biện pháp điệp ngữ : Thể hiện nội tâm sâu sắc của bác , bác không thể nào ngủ được vì phải lo cho vận mệnh của đất nước , bác lo cho mọi người , lo cho chiến sĩ.
* Khái quát nội dung bài thơ :
So sánh, thể hiện cảnh vật đẹp như một bức tranh qua cái nhìn của một nhà thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của Bác.
Lưu ý : các tác phẩm của Hồ Chí minh đều thiên về cảnh đẹp thiên nhiên , tình yêu thiên nhiên , phong thái ung dung lạc quan của bác.
câu 2 : Thấy ai cũng làm về mẹ nên mik xin phép lập dàn ý về mẹ nhé !
**MỞ BÀI
dẫn dắt giới thiệu về vấn đề: về mẹ
bạn có thể mở bài bằng tục ngữ :
"Công cha như núi Thái sơn
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra "
có thể tìm thêm trên mạng. Mở bài vậy sẽ rất hay và được nhiều điểm.
** THÂN BÀI
Tả về ngoại hình mẹ . có thể theo thứ tự từ vẻ bề ngoài đến các bộ phận chi tiết
Kể về kỉ niệm của mẹ với mình: Thứ tự thời gian
Từ bé : mẹ luôn ......
Đến bây giờ...........
Trong mỗi kì thi mẹ đều nấu những món ăn ngon cho em , khích lệ em
Mẹ luôn quan tâm , tha thứ những lỗi lầm em gây ra.
..................................................................
**KẾT BÀI
cảm nghĩ của em về mẹ mình , hứa hẹn của mình với mẹ.
Chúc bạn học tốt nhé ko hiểu phần nào thì hỏi mình nhé !!!!