a)
(1). Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.
- trạng ngữ: Sau những cơn mưa xuân
- chủ ngữ: một màu xanh non
- vị ngữ: ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi
(2). Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu quả xuống từ hai phía cù lao.
- trạng ngữ: Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy
- chủ ngữ: người nhanh tay
- trạng ngữ: có thể với lên hái được những trái cây trĩu quả xuống từ hai phía cù lao
b) trong câu 1
- dấu phẩy đầu tiên dùng để ngăn cách giữ trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
- dấu phẩy thứ 2 dùng để ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu(cùng giữ chức vụ vị ngữ)
c) từ "sườn" được dùng theo nghĩa chuyển
Câu 2:
- phép tu từ điệp ngữ: "Thoắt cái"
- tác dụng: dùng để nhấn mạnh cảnh đẹp của Sa Pa
Câu 3:
Quê em có vô vàn cảnh đẹp như cảnh hoàng hôn, cảnh nắng sớm bình minh... nhưng ấn tượng nhất có lẽ là buổi trưa hè.
Đó là thời gian giữa trưa- thời tiết nóng nhất trong ngày. Nắng gay gắt, trời nóng rất khó chịu. Trời trong sáng, không có đám mây nào. Những tiếng ve kêu râm rang khắp mọi nơi như một bản giao hưởng mùa hè. Những cành phượng nở đỏ rực cả vùng trời báo hiệu mùa nóng nhất trong năm đã đến. Đặc điểm của mùa hè quê em đó là gió nồm nam thường xuyên thổi. Đây là loại gió mát và ẩm ướt thổi từ phía đông nam tới việt nam, thường vào mùa hạ. Cũng có thể coi đây là nguyên nhân gây ra những trận mưa mùa hè. Nhắc đến mùa hè, ta không thể không nhắc đến những cánh diều bay lơ lửng trong không trung. Những tiếng hò nhau thả hòa cùng tiếng diều sáo kêu tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp vào mỗi trưa hè. Hoa lựu- loài hoa đặc trưng của mùa hè nở đỏ rực cả một khóc vườn. Có hoa, có quả, những chị ong, chị bướm vàng thường xuyên "ghé thăm" những khu vườn tràn ngập sắc đỏ.
Em vẫn nhớ, mỗi khi hè về, lũ bạn em lại hò hét nhau rủ đi tắm sông vào buổi trưa oi nóng. Khoảng bốn đến năm đứa trẻ con đầu trần chân đất hò reo nhau ra bờ sông gần nhà. Rồi "tùm" một cái, những đứa trẻ con cùng một lúc nhảy ào xuống sông, cùng nhau tắm rất vui vẻ. Rồi về nhà, đứa nào đứa ấy ướt sũng quần áo, làn da rám nắng đen xì. Bây giờ nhớ lại, những kí ức ấy lại hùa về, dạt dào như ngày hôm qua. Những kỉ niệm đó tuy đơn giản nhưng đó là một phần kí ức về quê hương mà em không tài nào quên được.
Em rất yêu quý quê hương mình- đặc biệt là buổi trưa hè đầy cảm xúc.
____Học Tốt____