Tham khảo:
Câu 1:
Mùa hè - Ôi! Hai từ giản dị nhưng sao nó lại khiến em da diết thế này. Có lẽ đối với mọi học sinh ở mọi thời kì, hè chính là kỉ niệm, chính là sự sống, hay đơn giản chỉ là những chuyến đi du lịch. Mùa hè năm nay đến rất sớm với những tia nắng mang theo nhiều hy vọng. Vào những buổi sáng đầu hè, ánh nắng chiếu nhè nhẹ hoà mình cùng với tiếng ve đang kêu trông giống như một buổi hoà nhạc vậy. Đến trưa, nắng càng gay gắt, thế là em cùng bố mẹ tận hưởng mùa hè này với những ly nước mát, thời tiết thật tuyệt khi ở thời điểm này khiến em như rạng rỡ hẳn lên. Chao ôi! Bác Phượng vĩ thật có tình người làm sao, bác thấy trời nắng liền dang đôi tay rộng lớn này che chở cho gia đình em! Chiều tối, chị Gió thổi vi vu, cô Mây tung tăng, bay bổng chơi trên khoảng trời rộng lớn. Các cô hoa vẫn còn nở rộ chói loà, đua nhau khoe sắc trước khoảng sân nhà. Thế là từ đâu tiếng chuồn chuồn vọng tới khiến em bất ngờ, nó kêu to như muốn gặp lại em sau một thời gian dài. Tiếng kêu không quá ồn ào, nói đúng hơn nó đã tạo ra một giai điệu rất hay. Đến khuya, em lại ngồi bên ban công tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng mà thanh thản đến lạ thường. Những chiếc lá từ trên cây đu đưa, vẫy gọi như muốn làm quen với em. Chao ôi! Ước gì em được ở lại với mùa hè mãi như thế nhỉ? Những ngày hè của mọi người hoàn toàn là vậy đấy, hè sẽ mang đến cho bạn một cảm giác khác hẳn các mùa khác. Cảm ơn hè nhiều lắm! Cảm ơn hè vì đã cho mình những tuổi thơ thật đẹp như vậy!
*So sánh: Ánh nắng chiếu nhè nhẹ hoà mình cùng với tiếng ve đang kêu trông giống như một buổi hoà nhạc vậy
Câu 2:
Sáng nay em thức dậy đón cái nắng ban mai như mọi khi. Bỗng dưng cảm thấy có một cảm giác khác lạ thường, chắc hẳn đã có thứ gì đã làm cho bầu không khí thay đổi như vậy! Không lẽ...thu đã về thật rồi sao, thu về mang theo một mùa tựu trường tràn trề hy vọng cho năm học mới. Bầu trời lúc đó trong veo, thỉnh thoảng lại có vài đám mây bay tới ríu rít chơi đùa cùng nhau. Những chú chim cũng bắt đầu bay về tổ của mình để hưởng thụ cơn gió mát mẻ này. Cây cối cũng bắt đầu đung đưa như muốn thay cho mình một chiếc áo mới vậy. Hiểu ý, những chiếc lá rụng xuống, đảo qua đảo lại như những vận động viên múa ba lê, để lại các cành khẳng khiu bám víu trên cây. Rồi một...hai...ba giọt, những cơn mưa bắt đầu tới. Mưa tới mang theo những nỗi buồn man mác vẫn còn đọng trong người, dần dần lướt qua chia sẻ với em. Mưa đẹp thật đấy, mưa đến làm cho hệ sinh thái thêm cân bằng. Cũng đã đến lúc thu hoạch lúa gạo rồi, các cô chú nông dân vội vã chạy ra sau khi cơn mưa tạnh. Đám trẻ thì hào hứng bám theo và thi nhau chơi bịt mắt bắt dê trên cánh đồng vàng óng. Mùa thu là như thế đấy, khung cảnh ấy đã tạo nên một tuổi thơ thật đẹp cho em.
*So sánh: Những chiếc lá rụng xuống, đảo qua đảo lại như những vận động viên múa ba lê.
Chú thích ở cả hai bài:
Từ láy: in đậm
Nhân hóa: in đậm + gạch chân
#Không_hay_lắm_có_gì_sai_sót_mong_bạn_thông_cảm
#Kai