*Bạn tham khảo nha*
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta luôn phải tiếp xúc với những điều thiện, ác đan xen. Nếu như chúng ta sống bằng lòng yêu thương thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được những tình yêu thương đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm những điều xấu và vô cảm với đồng loại thì chúng ta sẽ mất đi bản chất thiện lương của mình. Và trái tim yêu thương chính là thứ mà giúp ta phân biệt được giữa những cái tốt đẹp và những điều xấu xa, soi sáng chúng ta trên bước đường cuộc sống.
Một trái tim biết yêu thương là trái tim biết rung động, biết đồng cảm với nỗi đau của người khác, biết mở rộng ra để yêu thương cộng đồng cũng như chấp nhận tha thứ để cho người khác cơ hội sửa sai. Thế giới sẽ tốt đẹp biết bao nếu như cuộc sống được ngập tràn trong tình thương của con người. Họ biết chia sẻ, đồng cảm với những mất mát của người khác, biết yêu thương kể cả những người không cùng huyết thống. Và tình yêu thương đó chính là sự tử tế, là yếu tố sống còn để làm cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Và chỉ khi con người đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thành cùng sự tử tế cao thượng, thế giới này sẽ bớt đi những thù hận, căm ghét, những đau khổ và ngập tràn tiếng cười. Ngược lại với một trái tim biết yêu thương là một trái tim không có lương tâm cũng như không có linh hồn. Những người có trái tim vô tâm như vậy thì không thể thấu hiểu được cảm giác đau khổ mà người khác đang phải hứng chịu; họ thờ ơ với tất cả nếu như không liên quan gì đến mình. Sự thờ ơ và vô cảm chính là cái kéo cắt đứt sợi dây liên kết mối quan hệ giữa con người với nhau trong cộng đồng. Trái tim không có lương tâm, cũng như không có linh hồn thì sẽ làm cho xã hội ngập tràn những đau khổ, bất công. Con người hơn máy móc vì có trái tim biết rung động, biết yêu thương, sẻ chia. Và nếu như chúng ta vẫn cứ sống thờ ơ, lãnh cảm với người khác thì xã hội này sẽ chẳng khác gì thế giới của người máy. Một cử chỉ yêu thương cũng như lòng tử tế cũng làm cho xã hội này tốt đẹp hơn rồi. Cử chỉ nhỏ, ý nghĩa lớn. Khi bạn cho đi yêu thương rồi bạn cũng sẽ lại nhận được yêu thương. Xã hội yêu thương đong đầy mới là 1 xã hội hạnh phúc. Hiện nay, nhà nước cũng như các cấp chính quyền có rất nhiều những chương trình giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn, vùng bị bão lũ thiên tai. Đây chính là chúng ta đang thực hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách" cao đẹp của dân tộc.
Tóm lại, con người sống trên đời thì cần phải biết yêu thương, chia sẻ với người khác trong cộng đồng. Hãy nhuộm màu thế gian bằng sắc màu của tình yêu thương và lòng tử tế, thế gian như vấy ẽ tốt hơn rất nhiều.