Câu 1
Qua khổ thơ, tác giả muốn nói rằng: Cao Bằng là vùng đất thuộc nơi địa đầu của Tổ quốc, nơi ấy có những người đang ngày đêm để giữ lấy chủ quyền biên cương của dân tộc.
Câu 2
Mỗi khi có thời gian rảnhem thường hay đọc sách bởi khi đó em cảm thấy tâm hồn mình được thư thái và thoải mái nhất, đồng thời em cũng học được rất nhiều bài học từ những câu chuyện, cuốn sách mà em đã đọc. Trong số đó, em ấn tượng nhất với câu chuyện cổ tích Nàng tiên ốc.
Chuyện kể ngày xưa có một bà già đã già nua, gầy gò, ốm yếu sống một mình cô đơn ở một ngôi làng nọ. Vì tuổi đã cao, sức lại yếu nên hàng ngày bà đều phải mò cua bắt ốc để có thể tự trang trải cuộc sống. Cuộc sống của bà khổ vô cùng, bà phải sống trong một túp lều ọp ẹp chỉ đủ che nắng che mưa, sống một mình nên mỗi khi trái gió trở trời thì lại càng khó khăn gấp bội cho bà.
Một ngày nọ, trong lúc đang mải mê bắt ốc thì bà thấy một con ốc đẹp vô cùng. Nó đẹp ngay từ vẻ bề ngoài bởi chiếc vỏ màu xanh ngọc bích. Khi ánh nắng chiếu vào lại càng thêm rực rỡ, lung linh. Thấy con ốc đẹp, bà lão nâng niu lắm, chẳng dám đem bán và đem nó về nuôi ở chum để nước ngay sân nhà.
Từ đấy trở đi, có rất nhiều điều kì lạ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của bà. Mỗi ngày bà vẫn đều đặn ra đồng bắt ốc nhưng lạ thay, khi về đến nhà thì bà lại thấy nhà cửa được quét dọn gọn gàng, sạch sẽ. Vường rau cũng được chăm bón, nhổ cỏ, ngay cả trên bàn cũng đã có sẵn cơm dẻo canh ngọt ở đó. Bà lão cố nghĩ mãi nhưng vẫn không biết ai là người đã làm giúp mình những công việc này.
Một hôm, bà giã vờ đi làm như mọi khi. Nhưng thực ra đi đến nửa đường bà bèn quay lại, tìm nơi kín đáo rình xem…Chờ mãi, cuối cùng bà cũng thấy một người con gái tuổi mới mười tám đôi mươi, đẹp như tiên sa giáng trần chui ra từ trong chum nước. nàng có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu như Vầng trăng tròn, đôi mắt đen và sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng rất xinh, dáng đi uyển chuyển. Và thế là cô gái ấy lại làm tất cả những việc nhà kia giúp bà lão. Việc nào việcnấy cô đều làm rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Bà nhanh chân bước đến chum nước, lấy vỏ ốc đập vỡ tan, để nàng tiên không còn chỗ để chui vào nữa.Nghe tiếng động nàng tiên định quay lại chum nước. Bà lão thấy thế bước đén ôm lấy nàng tiên rồi xúc động nói: “Con gái ơi! Hãy ở lại đây với ta”.
Qủa thật câu chuyện hết sức có ý nghĩa đã dạy cho em bài học về " Ở hiền gặp lành". Bà lão là người nghèo khổ, hiền lành, lương thiện nên đã được ông trời thương.