Câu 1: Sách là thứ mang lại cho chúng ta tri thức. Cầm một quyển sách đọc chúng ta sẽ có được những thứ mà chúng ta chưa biết. Có nhiều người không đọc sách và họ biện minh rằng: Thời gian đó là để học bài, để làm những điều bổ ích khác. Tôi tin chắc rằng đã có một số bạn từng nói những lời này. Các bạn nghĩ rằng đọc sách chỉ tốn thời gian và công sức mà chẳng thu nhận lạ được cái gì. Vậy cho tôi hỏi bạn, bạn nói sách không có ích lợi vậy tái sao bạn lại có thể sẵn sàng bỏ hàng tiến đồng hồ để xem truyện tranh và điện thoại khi chúng cũng chẳng có ích lợi gì mà còn làm hại cho sức khỏe của bạn. Tôi không bắt các bạn phải đọc những quyển sách chứa toàn một đống kiến thức mà trước tiên bạn hãy đọc những quyển sách dễ hiểu nhất đối với bạn. Một ngày bạn chỉ cần đọc sách khoảng từ nửa tiếng tới một tiếng thì nhiêu đó cũng đã cho bạn một số kiến thức cần thiết rồi. Bạn đã tự hứa với bản thân mình rằng" Nay mình chơi một bữa thôi, mai mình đọc sách cũng không muộn " . Đừng bao giờ để việc đọc sách tới ngày mai. Trong một tuần có thứ 2,3,4,5,6,7, chứ làm gì có thứ nào gọi là thứ mai. Với những quển sách nếu bạn đốt chúng thì không sao chứ đừng mua chúng về rồi lại không đọc. tôi mong rằng, sau này khi các bạn đọc được bài van của tôi, sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để họ có động lực đọc sách
Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với cả một bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua
Câu 2: Em sẽ khuyến khích các bậc cha mẹ dãn con nhỏ đến thư viện nhiều hơn. Chọn cho những em nhỏ những quyển sách hay ho trong thu viện. Cũng dần rèn luyện cho các em ý thức tới thư viện đọc sách. Ngoài ra em sẽ mở các buổi lễ trao đổi sách đẻ cho các bạn trẻ có thể trao đổi kiến thức với nhau làm chp việc đọc sách trở nên thú vị hơn
CHÚC EM HỌC TỐT
MONG ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT