Câu 1:
Theo em, Bác Hồ Là một vị lãnh tụ vĩ đại, cao cả. Bác luôn đặt người dân nhà nước lên đầu, còn bản thân Bác là sau. Giữa cái cao cả và cái giản dị Bác đã chọn GIẢN DỊ để thể hiện tích cách con người Bác, mặc dù Bác là một người cao cả và vĩ đại. Bác đi khắp nơi bốn bể để tìm ra con đường giải phóng nô lệ cho dân tộc Việt Nam. Lúc Bác ra đi nhân dân, nhà nước nằm trong ách thống trị của thực dân nước khác. Lúc Bác trở về Bác đã giải phóng dân tộc, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Câu 2:
Tình cảm của Bác đối với trong bài thơ.... là:
-Bác dành tình thương bao la cho các . Bác xem các anh bộ đội chiến sĩ như người con của mình, nó được thể hiển qua câu thơ:"Rồi Bác đi dém chăn/Từng người từng người một/Sợ cháu mình giật thột/Bác nhón chân nhẹ nhàng. Bác thương những anh bộ đội chiến sĩ đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Bác rất lo lắng, quan tâm từng li từng tí tới các anh đội viên.