Câu 1:
Theo em, sách có rất nhiều vai trò đối với cuộc sống cũng như việc học tập như:
-Nâng cao kiến thức của bản thân
-Giúp ta hiểu được giá trị của cuộc sống
-Giúp ta biết cách ứng xử với mọi người xung quanh
-Đọc sách cũng giúp ta thư giãn và cảm thấy thoải mái
-Học được rất nhiều điều mà chúng ta không biết
-Sách cũng giúp ta rèn luyện những kĩ năng để trở thành một người hoàn thiện hơn.....
Câu 2:
Khi vừa rời xa mái trường tiểu học thân yêu thì em đã lên cấp 2. Được học ở một ngôi trường mới lạ, gặp được nhiều thầy cô, bạn bè mới cũng gần giống lúc em bước vào lớp 1 vậy. Mới lúc đầu thì em cũng cảm thấy hơi xa lạ và rất khó để giao tiếp với các bạn. Nhưng sau một vài ngày, thì em cũng phải lấy lại sự tự tin để làm quen với trường học mới, bạn bè và thầy cô mới. Các bạn và thầy cô cũng rất thân thiện và nhiệt tình với em nên em cũng nhận được sự quan tâm từ mọi người. Em bắt đầu hăng hái giơ tay phát biểu và xây dựng bài trong các tiết học, làm quen và giao tiếp với các bạn. Khi đến trường THCS này, thì em cảm thấy ngôi trường này rất rộng rãi và có nhiều trò chơi hơn mái trường tiểu học của em. Ở đây, em được vui chơi rất nhiều trò như: đá cầu, bóng rổ, đá bóng với một phòng thư viện lớn để chúng em có thể đọc sách và học tập trong giờ giải lao hay giờ ra chơi. Em rất yêu ngôi trường THCS này, vì trường đã dạy cho em những kiến thức rất bổ ích.