Câu 1:
- Dài nghêu, dài ngoằng, dài quá.
Câu 2:
- Từ chảy có nghĩa là rớt, rụng xuống vì quá nặng, quá dài.
- Tác giả viết như vậy để câu văn thêm hay, thêm sinh động
Câu 3:
Mùa hè vừa qua, em được bố mẹ cho đi Hà Nội thăm Hồ Gươm. Em đã được nghe các bạn kể nhiều về Hồ Gươm nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy. Hồ Gươm tuy không rộng lắm, nhưng mặt nước trong sáng, trải dài vô tận. Làn nước trong xanh, mát lành. Những rặng cây ven hồ đã có từ lâu năm rủ xuống mặt hồ càng thêm lung linh hơn. Ánh nắng của mặt trời trải khắp mặt hồ tạo nên sự lóng lánh, lấp lánh. Em cảm nhận được những làn gió mát thổi vào bờ xua tan đi sự oi ả của mùa hè. Mong rằng em sẽ có dịp được quay lại nơi đây thêm một lần nữa để cảm nhận và đi được nhiều nơi hơn nữa.