Câu 1: Bạn xem trong ảnh ạ, phóng to để nhìn rõ hơn nhé! Ảnh 1 là bài làm còn ảnh 2 là giao diện màn hình để chứng minh mình tự làm nha! Vì không có điện thoại để chụp ảnh vở nên mình làm bằng app. (cam mình hơi mờ, bạn thông cảm, với mình chỉ làm sơ sơ vậy thôi nhé)
Câu 2:
Chà! Nay hè đã về rồi, hè đã thực sự về với thành phố tươi đẹp của em. Mùa hè năm nay đến rất sớm với những tia nắng mang theo nhiều hy vọng. Vào những buổi sáng đầu hè, ánh nắng chiếu nhè nhẹ hoà mình cùng với tiếng ve đang kêu trông giống như một buổi hoà nhạc vậy. Đến trưa, nắng càng gay gắt, thế là em cùng bố mẹ tận hưởng mùa hè này với những ly nước mát, thời tiết thật tuyệt khi ở thời điểm này khiến em như rạng rỡ hẳn lên. Chiều tối, chị Gió thổi vi vu, cô Mây tung tăng, bay bổng chơi trên khoảng trời rộng lớn. Các cô hoa vẫn còn nở rộ chói loà, đua nhau khoe sắc trước khoảng sân nhà. Đến khuya, em lại ngồi bên ban công tận hưởng những cơn giónhẹ nhàng mà thanh thản đến lạ thường. Những chiếc lá từ trên cây đu đưa, vẫy gọi như muốn làm quen với em. Hè chính là sự sống của vạn vật trên Trái Đất này. Hè là vậy đấy, tuy không được đi du lịch như ai khác nhưng nó lại mang cho em một cảm giác khác hẳn các mùa khác.
Câu trần thuật đơn có từ là: in đậm
Mình bận tí việc nên làm hơi trễ, bạn thông cảm ạ!