Câu 1.Trong buổi học cuối cùng,hình ảnh thầy ha men hiện ra thật khác ngày thường. Thầy mặc chiếc áo rơ đanh gốt màu xanh lục diềm lá sen gấp nếp mịnvà đội mũ tròn màu đen thêu. Đó là bộ lễ phục mà thầy chỉ mặc vào những hôm có thanh tra hoặc phát thưởng.Mái tóc hoa râm được chải gọn gàng.Thày đi đôi giày đen trang trọng làm sao.........Thầy rát chu đáo chuẩn bị bằng thứ mực đắt tiền;những dòng chữ nghiêng rõ ràng nắn nón.Thầy giảng bài rất dịu dàng,nhã nhặn. Buổi học kết thúc,thầy viết 1 dòng chữ nước pháp muôn năm to đẹp.Khẳng định rằng thầy là người yêu nghề, yêu nước.
Câu 2. Em xúc động trước một tình yêu đất nước, Yêu tiếng Pháp mãnh liệt của thầy ha-men.một người thầy say mê , yêu nghề dạy học và có lòng yêu nước sâu sắc , tự hào về tiếng Pháp , tiếng dân tộc mình . Những ngày thường , khi học sinh mắc lỗi , thầy sẽ đưa ra những hình phạt nhất định , nhưng không , trong buổi học cuối cùng trông thầy khác hẳn so với mọi ngày thường . Chiếc áo 'rơ - đanh - gót ' mà thầy chỉ dùng cho những ngày đặc biệt lại được sử dụng trong buổi học cuối , kể cả Phrăng đi học muộn thầy cũng chỉ nói nhẹ nhàng , không quát mắng một ai , tình yêu thương sâu sắc của thầy đối với việc học tiếng dân tộc thật thiết tha làm sao , cuối buổi học , thầy viết dòng chữ thật to lên bảng : NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM , thể hiện được điều xúc động của thầy , qua đó đã cho em một bài học về tình yêu đất nước Việt Nam ta.
Nếu có thể bạn hãy vote cho mình 5☆ sau nhé