+ Vũ Nương phải chịu sự ràng buộc của cha mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân với Trương Sinh - Đây chính là khởi đầu cho cuộc sống đầy chông gây của nàng.
+ Vũ Nương phải gánh chịu nỗi đâu, xa cách chồng mình bởi chồng nàng phải ra biên ải xa xôi, tất cả mọi việc trong nhà lại đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của nàng.
+ Một mình sinh con ra, rồi lại một mình tần tảo nuôi nấng, dạy dỗ con thơ. Lại phải chăm sóc mẹ chồng ốm yếu. Làm lụng để nuôi sống cả nhà.
+ Sau ba năm cách biệt nàng cũng được đoàn tụ với chồng. Nhưng vì thói đa nghi và ghen tuông của chồng Vũ Nương lại bị gắng cái danh “vợ hư”. Cũng chỉ vì lời nói vô tư của bé Đản, sự cai nghiệt và độc ác của vợ chồng phú hộ.
+ Vì oan ức mà Vũ Nương phải gieo mình xuống sông Hoàng Giang lạnh lẽo. Kết thúc một kiếp người đầy nước mắt.
Nỗi đau lớn nhất mà Vũ Nương phải gánh chịu có lẽ là do sự đa nghi của chồng mình. Điều ấy dẫn đến cái chết đầ oan ức của nàng. Phải gieo mình xuống sông để bảo toàn sự trong sạch của bản thân. Đối với một người vợ, chồng mình không tin tưởng cũng đành nhưng đối với một người mẹ thì không được gặp con, chăm con, trông con lớn lên thì đấy là một nỗi đau vô cùng đau đớn.
++ Làm mệt lam a, đừng kêu mình chep mang. Tội mình UwU
Học tốt ^.^