Khi tiếng chim tu hú gọi bầy cất lên đã làm hiện ra trong tâm trí nhà thơ một thế giới đồng nội thân thuộc . Trong thế giới đó có tiếng tu hú gọi bầy , tiếng ve sầu ngân nga , tiếng sáo diều vi vu tạo nên bản hòa âm rộn rã ngân vang . Đó còn là một thế giới nhiều hình ảnh của tu hú , lúa , trái cây , vườn , ve , bắp , nắng , trời , đôi con diều sáo và cũng tràn đầy màu sắc : màu vàng của lúa , ngô ; màu xanh của cây lá , bầu trời ; màu hồng của nắng vàng , trái chín ; có bóng râm mát của vườn cây hoa lá , tất cả làm nên một bức họa rực rỡ , tươi sáng . Bức tranh không chỉ được cảm nhận bằng thính giác hay thị giác , nó còn được cảm thụ bằng vị giác , vị ngọt của trái cây , chín mọng của lúa chiêm , chính là hương vị thơm ngọt , quyến rũ . Qua đó chúng ta có thể thấy không gian nơi đây vô cùng rộng lớn , khoáng đạt , tự do , hạnh phúc và tràn trề sức sống . Nhưng trái với không gian đó , tâm trạng của thi nhân tràn đầy uất hận , ngột ngạt cao độ . Bài thơ đã thể hiện lòng yêu cuộc sống , niềm khao khát tự do cháy bỏng của người tù Cách Mạng Tố Hữu .