Trong thời gian qua ,đại dịch covid 19 đã làm cho cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn, làm thiệt hại về sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, đại dịch ấy lại giúp chúng ta gần nhau hơn, có thể thấy lòng nhân ái cũng đã góp phần không hề nhỏ để cuộc sống tốt đẹp hơn.Vậy lòng nhân ái là gì? Lòng nhân ái là tình yêu thương giữa người với người ,sẻ chia ,giúp đỡ những người khác. Trong cuộc sống vẫn còn những mảnh đời bất hạnh ,đau thương chúng ta hãy yêu thương , sẻ chia với họ để xoa dịu đi nỗi đau mà họ đã phải trải qua. Những người biết san sẻ,yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ làm cho xã hội ngày càng đẹp hơn. có rất nhiều nhóm thiện nguyện đã góp tiền để mua vaccine, tặng cho những bệnh nhân hay những hoàn cảnh khó khăn nhũng chai nước rửa tay, những chiếc khẩu trang. Có một nhà văn người nga từng nói: ''nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương của con người".Mỗi người hãy sống với một tấm lòng tử tế, cho đi yêu thương để xã hội ngày càng đẹp hơn.
Chúc bạn học tốt :p
Xin hay nhất ạ :))