câu 2 :
- Cha mẹ là những người nuôi lớn ta, là những người rất yêu thương ta, trao cho ta mọi điều tốt đẹp nhất. Nhưng khi tình yêu ấy bị phản bội, thấy đứa con bội bạc với mẹ bằng lời nói hỗn láo thì nó chẳng khác gì nhát dao đâm vào tim người bố, nó cứa đi, phá hủy đi tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng.
câu 3 :
a, Cuộc chia tay của những con búp bê là nhan đề rất đặc biệt. Dù là cuộc chia tay của hai đứa trẻ nhưng nhan đề lại là của những con búp bê , vì vậy nó tượng trưng cho tâm hồn trong sáng của những đứa trẻ, chúng còn quá non nớt. Chúng cần được sống trong môi trường hòa hợp, tương trợ, tốt đẹp. Ấy vậy mà phải "chia tay " vì sự thất hòa của người lớn. Như vậy, có thể nói nhan đề vừa thể hiện sự trong sáng, hồn nhiên, bé bỏng của những đứa trẻ vừa lên án, phê phán những bậc phụ huynh ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi hạnh phúc con trẻ, hạnh phúc gia đình
b, Hai con búp bê :vệ sĩ và em nhỏ là tượng trưng cho tâm hồn trẻ thơ ;hồn nhiên,ngây thơ, trong sáng và cũng chan chứa lòng nhân ái, sự vị tha
câu 4:
Từ ghép đẳng lập : nắm bắt, gió nước
Từ ghép chính phụ : dấu huyền, dấu ngã, âm thanh
Từ láy bộ phận : tha thiết, ríu rít, chênh vênh