C3: Cô Tô là 1 quần đảo đẹp của VN ta, 1 nơi du lịch nghỉ dưỡng, 1 di sản , 1 niềm tự hào của dân tộc ta, 1 báu vật quí giá mà chỉ riêng nước ta có được và còn rất nhiều di sản, báu vật của đất nước ta cũng rất đẹp. Em thấy rất hạnh phúc và tự hào vì được sinh ra trong 1 dân tộc anh hùng, 1 quốc gia có vô vàn cảnh đẹp. Em mong rằng những cảnh đẹp này sẽ được giữ gìn và phát huy, để cho bạn bè quốc tế biết đến đất nước nhỏ bé, xinh đẹp chúng ta- Việt Nam.
C4: 1. Dấu phấy sau bạn Linh
=> Thay bằng dấu gạch ngang
=>> Bạn Linh- lớp trưởng mà chúng tôi yêu quí nhất.
2. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ
=>> Mỗi lần trưởng lại trường, lòng tôi đều nôn nao nhớ về những kỉ niệm xưa mà ngẹn ngào không nói nên lời.
Mong 5* và ctlhn