@HỌC TỐT
Câu 3:
Đoạn văn 10 câu
Cảm nhận của em về câu tục ngữ
Thương người như thể thương thân
Bài làm
Câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân" tuy ngắn gọn nhưng để lại bài học sâu. Câu tục ngữ là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta từ ngàn đời. Quả đúng là như vậy. Từ thời xa xưa, yêu thương, giúp đỡ nhau là lẽ sống của mỗi người, trở thành một truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta; trách nhiệm của mỗi người là giữ gìn và phát huy. Tình yêu thương được thể hiện qua rất nhiều phương diện cụ thể, không chỉ trong lời nói, suy nghĩ mà cả trong hành động, việc làm thiết thực. Khi xưa, trong chiến tranh, tinh thần đồng chí gắn bó đầy yêu thương của những người bộ đội được bộc lộ như: chia nhau từng củ sắn, từng bát cơm, thậm chí có thể vì nhau mà sống chết, để lại biết bao câu chuyện cảm động cho thế hệ sau này. Ngày nay, trong gia đình, con cái phải biết kính yêu, phụng dưỡng cha mẹ; anh chị em đoàn kết, biết đùm bọc nhau. Trong xã hội, giúp người già đi qua đường, nhường chỗ cho họ, phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật trên xe buýt. Tích cực tham gia các phong trào từ thiện bất kể vật chất hay tình thần như: quyên góp, ủng hộ người nghèo, đồng bào miền Trung bị lũ lụt lũ lụt và cả xây dựng ngôi nhà tình thương cho những đứa trẻ mồ côi,... Chúng ta được câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” đã mang đạo lí ý nghĩa đến thật tinh tế; nhắc nhở sống phải có tình yêu thương. Từ đó. Hãy rèn luyện và phát huy tình yêu thương con người trong ta.
Chú thích
- Trạng ngữ: ngày nay
- Câu rút gọn: Hãy rèn luyện và phát huy tình yêu thương con người trong ta.