Linh người bạn thân của em là 1 người vô người lười biếng . khi cô giao bài tập về bạn không bao giờ làm.Một hôm , đang đi trên đường bạn gặp 1 bà cụ đang mài 1 thỏi sắt vào 1 cục đá ở ven đường . thấy thế bạn hỏi
-bà đang làm gì đấy ạ ?
- à bà đang mài thỏi sắt này thành kim để may quần áo đấy mà
-bà mài thế làm gì .Mài 1 thỏi sắt thành kim còn lâu mới được
- cháu à , chỉ cần có chí thì nhất định được giống như các cháu chỉ cần cố gắng học tập thì nhất định sẽ thành tài
nghe xong linh chạy về nhà và cắm cúi vào học .
người ta có câu : CÓ công mài sắt có ngày lên kim