Đáp án:
a) 16,25 g
b) 0,6 l
c) 1/6 M
Giải thích các bước giải:
a)
nFe2O3=8/160=0,05 mol
Fe2O3+6HCl->2FeCl3+3H2O
0,05 0,3 0,1
mFeCl3=0,1x162,5=16,25 g
b)
VHCl=0,3/0,5=0,6 l
c)
CMHCl=0,1/0,6=1/6 M
Fe2O3+ 6HCL-> 2FeCl3 + 3H2O
CÓ nFe2O3= 8/(56.2)+(16.3)=0.05(MOL)
=> n FeCl3= 0,05:2+0,025
mFeCl3= 0,025.( 56+35,5.3)=4,0625g
b) mHCl=0,05.6=0,3(mol)
CM=n/C<=> 0,5=0,3/V=> V=0,6(L)
C)
CM= nct/dd.
CM= 0,3/0,6=0,5
một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả a, số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn b,tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu c,tỉ số phần trăm giữa số cây lấy gỗ và số cây ăn quả
mọi người ơi giúp mik bài này với bài 1: cho tam giác ABC tia phân giác của góc B và C cắt nhau ở I .Biết BIC =135º a, chứng minh: tam giác ABC là tam giác vuông b,Biết BC=25cm , AB=15cm tính độ dài cạnh AC mik đag cần gấp mong mn sẽ giải giúp mik BT này
từ kén trong câu TINH CÔ ẤY KÉN LẮM .'' thuộc từ loại nào ? giúp mình nhé !
Giúp e nhanh với ạ 1.Hãy biểu diễn dung dịch H2 SO4 98%( D=1,84g/ml) theo nồng độ mol . Cần lấy bao nhiêu ml H2 SO4 98% để pha chế thành 2 lít dung dịch H2 SO4 2,5M .Trình bày cách pha chế. 2. Cần bao nhiêu gam Natri oxit cho vào 84,5 gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 28,45%.
2.(4x-3)-3.(x+5)+4(x-10)=5(x+2)
Chiều dài cái ghế sô pha của nhà bác Bình là 2 m 15 c m . Hỏi chiếc ghế đó dài bao nhiêu mét? Trả lời: Chiếc ghế dài m . (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
Cho biểu thức: A=15cănx-11/x+2cănx-3 - 3cănx-2/1-cănx - 3/ cănx+3 (x _> 0;x = 1)
Tìm 3 số nguyên tố p,q,r sao cho p^q + p^r là số chính phương Nhanh hộ mình nha. Tks
Giải từng bc ra giúp mình với mn
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời Dẫu phải khi cay đắng dập vùi Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu Cây khế chua có đại bàng đến đậu Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào Ta nghẹn ngào, Đất Nước Việt Nam ơi!… Ta lớn lên khao khát những chân trời Những mảnh đất chân mình chưa bén được Những biển khơi chứa mặt trời đỏ rực Những ngàn sao trôi miết giữa màu xanh. Câu hỏi : Xác định thể thơ của bài ? Mình cần gấp ạ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến