"Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình."
Đúng vậy, "bạn phải cho đi trước khi nhận lại" tức hãy cho đi một cách hồn nhiên nhất, vô tư nhất, đừng tư lợi cá nhân. Lòng yêu thương là sự rung động, thấu cảm trước hoàn cảnh, con người. Yêu thương vô cùng quan trọng trong cuộc sống bởi yêu thương người khác cũng là yêu thương chính bản thân mình. Khi bạn biết yêu thương, san sẻ với những người xung quanh, bạn cũng nhận lại tình yêu thương, sự tôn trọng của mọi người, cuộc sống này sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Trong xã hội có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn, hãy mở rộng lòng mình san sẻ, giúp đỡ họ. Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội văn minh hơn, phát triển bền vững. Hãy cho đi một cách vô tư nhất, hồn nhiên nhất để tâm hồn mình luôn an yên. Chúng ta hãy sống trọn vẹn yêu thương để sau này không nuối tiếc vì những tháng này đã sống hoài, sống phí.