Dàn ý :
MB : Gt bản thân, hoàn cảnh hiện tại
TB : Nêu rõ chi tiết trong hoàn cảnh đó
KB : Nêu cảm nhận của bản thân
*Mở bài : Cụ Bơ-men hành nghề hoạ sĩ đã mấy chục năm đời người nhưng vẫn cụ vẫn chưa vẽ ra được cái gọi là kiệt tác của đời cụ. Sau khi gặp cô bé Gion-xi đáng thương bị mắc căn bệnh nan y, ông quyết định vẽ cho cô "chiếc lá cuối cùng". Đó cũng là kiệt tác mà ông mong đợi nhất cũng nhưng cứu được mạng của Gion-xi. Ấy vậy, để làm được điều đó, cụ đã phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Tôi là một viên gạch nhỏ bé trên bức tường phía đối diện, đêm đó tôi đã chứng kiến tất thảy mọi hành động dũng cảm của cụ Bơ-men.