Câu 1:
- "Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi".
- Bài ca dao thuộc đề tài: những câu hát về tình cảm gia đình.
- Là lời của mẹ nói với con mình.
Câu 2. Bài ca dao này được sáng tác theo thể thơ lục bát. Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
Câu 3. BPTT: so sánh: "Công cha như núi ngất trời/ Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông."
⇒ Tác dụng: nói lên công lao to lớn, vĩ đại của cha mẹ. Tình cảm của cha mẹ là bao la trời bể, không gì có thể đo lường được hết. Câu ca dao cũng là lời gửi gắm, nhắc nhở đến những người con, cần sống hiếu thuận, yêu thương cha mẹ để bù đắp cho những hi sinh lớn lao mà bố mẹ đã dành cho chúng ta.
Câu 4.
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"
Theo em, tác giả dân gian dùng những hình ảnh này để nói về công ơn cha mẹ vì: đây đều là những hình ảnh thiên nhiên kì vĩ: ngọn núi cao lớn, vững chãi, dòng nước mát lành, dạt dào và không bao giờ cạn vơi. So sánh công cha, nghĩa mẹ như núi, như biển, ông cha ta muốn khẳng định tình cảm của cha mẹ vô cùng to lớn, không gì có thể đo lường được hết. Câu ca dao cũng là lời gửi gắm, nhắc nhở đến những người con, cần sống hiếu thuận, yêu thương cha mẹ để bù đắp cho những hi sinh lớn lao mà bố mẹ đã dành cho chúng ta.
Câu 5. Từ láy: mênh mông
→ Láy âm đầu.
Câu 6. cù lao chín chữ: chín chữ nói về công lao cha mẹ nuôi con vất vả nhiều bề (cù: siêng năng, lao: khó nhọc, chín chữ cù lao gồm: sinh: đẻ, cúc: nâng đỡ, phủ: vuốt ve, súc: cho ăn (cho bú), trưởng: nuôi lớn, dục: dạy dỗ, cố: trông nom (đoái hoài), phục: theo dõi tính tình mà uốn nắn, phúc (phú): che chở.
Câu 7.
Cha mẹ là những đấng sinh thành, là người cho chúng sự sống, cũng là những người yêu thương chúng vô điều kiện. Dẫu cuộc sống có nhiều thăng trầm, đổi thay, dẫu mọi người có thể quay lưng thì bố mẹ vẫn là người ở bên che chở cho chúng ta, mang đến cảm giác bình yên ngay trong giông bão. Cha là trụ cột của gia đình, là người gánh vác mọi gánh nặng, là người chở che, mang đến cho con cảm giác an toàn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tình cảm của cha thâm trầm như đá núi, có thể dễ dàng nhận thấy cha thường ít nói những lời yêu thương nhưng lại lặng lẽ biểu đạt tình yêu ấy qua những hành động chở che thầm lặng. Con hiểu, tình yêu của cha không hề thua kém tình thương của mẹ, thế nhưng tình cảm ấy lại chẳng dễ dàng để nhận biết bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Tình yêu của mẹ lại dạt dào, mát lạnh. Tình yêu, sự quan tâm của mẹ được thể hiện trực tiếp thông qua những lời nói âu yếm, những hành động quan tâm trong cuộc sống hàng ngày. Bởi tình yêu thương vô bờ bến cùng đức hi sinh cao cả của cha mẹ, nên chúng ta phải hiểu rõ bổn phận và trách nhiệm của mình. Ta phải ngoan ngoãn, hiếu thảo, hôn lên những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên chán mẹ, nâng niu thành quả mà cha mẹ làm ra, và điều quan trọng nhất là kính trọng cha mẹ. Phải luôn phấn đấu, nỗ lực trong học tập, để bù đắp những tháng ngày vất vả, tần tảo kia. Hãy làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người con khi cha mẹ vẫn còn!
Học tốt!