$𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒕 $
Sách là nguồn tri thức vô tận , sách chứa nhũng thứ mà làm cong nguời thanh thản , là sức mạnh để chắp cánh ước mơ của chũng ta nên đã từng có ý kiến " " . mỗi cuốn sách là một người thầy " .Thật vậy , Sách là kiến thức của con người đã tích luỹ, chọn lọc, tổng hợp, là kho tàng vô tận chứa biết bao nhiêu điều có ích và là được coi là sự sống của toàn nhân loại . Sách giúp ta mở rộng sự hiểu biết của chúng ta và giúp ta hiểu về quá khứ oai hùng của dân tộc . Sách được coi là thứ vô giá vì có nó ta mới trưởng thành và bước tiếp để thực ước mơ hoài bão riêng . Sách còn được coi là người bạn của mọi thế hệ giúp anh em trên thế giới kết nối với nhau , hiểu nhau hơn . Sách rất tốt nhưng hiện nay khi công nghệ phát triển thì sách được in ra rất nhiều , việc này dẫn tới việc mọi người không biết chọn loại sách nào cho đúng . Chính vì thế , ta phải biết những quyển sách nào thật sự tốt , để ta có thể trau dồi thêm kiến thức , học hỏi thêm những thứ đúng và không bị cuốn vào các tệ nạn bởi những cuốn sách không lành mạnh . vì thế sách giúp ta rất nhiều giúp ta cố gắng trong cuộc sống và vượt qua mọi thứ để đạt tới thành công tiêu biểu như " Bác Hồ của chũng ta cho dù đã học được rất nhiều ngôn ngữ văn hóa nước ngoài và đứng đầu một nước nhưng bác chỉ ở trong căn nhà sàn gỗ " . Tuy nhiên , vẫn còn nhiều người chỉ biết ước đây , ước đo mà không biết cố gắng , không thử đọc cuốn sách nào đó để rồi thất bại . Tóm lại , sách là nguồn tài nguyên sức mạnh quý giá để giúp ta vượt qua thách trong cuộc sống .
𝑪𝒉𝒐 𝒎ì𝒏𝒉 𝒄𝒕𝒍𝒉𝒏 𝒏𝒉é !
𝑪𝒉ú𝒄 𝒃ạ𝒏 𝒉ọ𝒄 𝒕ố𝒕 !(>‿♥)