Câu 1:
- Giôn-xi bị bệnh nặng,Xiu đã chăm sóc chu đáo cho Giôn-xi
- Xiu chăm sóc động viên, an ủi tinh thần cho Giôn-xi.
- Xiu lo lắng và làm tất cả để cứu Giôn-xi: lúc thì quấy súp gà, lúc pha sữa, lúc mời bác sĩ và cầu cứu cụ Bơ-men.
Câu 2:
- Cụ đã vẽ chiếc lá bởi tình yêu thương tha thiết cụ dành cho Giôn-xi
- Chiếc lá đã được vẽ bằng tâm hồn, bằng tấm lòng và cả mạng sống của một người nghệ sĩ tâm huyết với nghệ thuật và cuộc đời
-Chiếc lá cuối cùng đã cứu sống được Giôn-xi, nhờ chiếc lá, cô đã khỏi bệnh.
Câu 3: Nó là một kiệt tác trước hết bởi nó sinh động và giống như thật. Giống đến mức con mắt họa sĩ của cả Giôn-xi và Xiu-đi đều không phát hiện ra. Cụ Bơ-men đã vẽ chiếc lá ấy với tất cả tài năng, tâm huyết của cả đời mình.