Đồng tình
Vì khi chúng ta ý thức được hành động của bản thân như cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt, hay nỗ lực làm việc, xây dựng cống hiến cho Tổ quốc nói chung là những hành động đẹp thì sẽ làm cho đất nước ngày một trở nên vững mạnh hơn. Còn nếu như làm những hành động xấu như gây ra nhiều tệ nạn XH, luôn không có ý thức đối với Tổ quốc thì sẽ khiến đất nước ngày một đi xuống.
Tóm lại, ý thức dù đẹp hay xấu thì cũng ảnh hưởng đến quê hương đất nước. Bởi chúng ta là một phần của đất nước, không có chúng ta sẽ không có đất nước. Đất nước có ra sao, có trở nên như thế nào thì do chúng ta, do ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Nghĩ gì ghi nấy thôi nha !!! Hi