Chắc hẳn ai cũng học bài "Bức tranh của em gái tôi" rồi đúng không? Với tính chách của cô bé Kiều Phương đã làm nổi bật tâm hồn vui vẻ và trong sáng của cô gái. Một người em gái luôn mày mò, nghịch ngợm thật đáng khen. Cô bé có sở thích là vẽ tranh, hay lục lọi. Với cách ham mê vẽ ấy đã khiến bao người khi biết phải kinh ngạc. Khi bị mọi người phát hiện ra niềm say mê của mình cô bé càng phấn đấu đứng lên thực hiện ước mơ của minh. Ddặc biệt, sâu sắc hơn cả là khi cô được đoạt giải nhất. Cô bé chưa bao giờ ghét người anh của mình. Bên canh đó người anh thì luôn luôn căm hận, ghen tức với em. Chính cái bức tranh đoạt giải nhất của Kiều Phương đã làm bao người phải kinh ngạc. Nhất là người anh của cô bé. Bức tranh đã đánh thức được trái tim người anh luôn đố kị. Từ đó đã khiến người anh nhận ra lỗi lầm, hối hận với chính em gái của mình. Với tính cách dịu dang, vị tha mọi người nên học tập cô Bé Kiều Phương nhé !