Mk sẽ chọn 1 cái túi nilon và các loại vỏ chai ko thể tái chế
Vì mk mong muốn thế giới này sẽ ko còn rác thải ô nhiễm nữa
Qua đó mk mong muốn con người sẽ cải tạo lại và khắc phục những tình trạng đó.
Còn bài nghị luận mk chỉ có làm đc dàn bài thôi bạn ghép câu vào nha !
Mở bài :
-Rác thải ,túi nilon những cái lon,đồ vặt ko thể tái chế .khắc phục tình trạng này đang có nguy cơ đứng đầu lĩnh vực cần cứu giúp
Thân bài :
-Đi đâu rồi về đâu lúc nào xung quanh chúng ta cũng chỉ toàn rác.
-Nhiều con người vô ý thức lúc nào cũng xả rác 1 cách linh tinh,ko đúng nơi quy định gây ra hậu quả bây h rất nghiêm trọng .
-Có rất các nhà máy từng ngày mọc lên xan xát nhau.
-Hàng trăm tấn nước thải,chưa được lọc kĩ đã đc xả trực tiếp vào các con sông,ao,hồ,suối
-Cứ mỗi năm thông tin chính sách mà em đọc sách đc ghi nhận có đến tận 1,5 tỷ người chết do rác thải gây ra và VN mk mỗi năm có hơn 100 người mắc bệnh un thư do ăn phải sản phẩm ko hợp vệ sinh.
-Đây là 1 điều đáng lo ngại về mặt tương lai sau này
-Vậy chúng ta có khắc phục đc tình trạng này ko ? Điều đó còn chưa bt đc mà phụ thuộc vào tương lai,phụ thuộc vào mỗi con người.
-Tớ biết để cải tạo đc điều này rất khó,nhưng tớ tin chắc rằng sẽ có 1 ngày trên Trái đất ko còn rác thải nữa.
-Tớ biết mk vẫn còn rất nhỏ để làm đc điều này nhưng tớ nghĩ chúng nên : Tuyên truyền mọi người,những ai đổ rác thải bừa bãi sẽ khắc phục và ko nên làm như vậy và tớ mong muốn 1 điều rằng trong tương lai sẽ sáng chế ra 1 loại túi ,ko phải là nilon nữa mà là 1 loại túi vẫn đựng rác nhưng nó sẽ đc cải tạo đi chở thành 1 điều gì đó,1 phép màu nào đó để giúp cho Trái Đất thêm giàu đẹp hơn
Kết bài :
-Mong rằng trong tương lai sẽ ko xảy ra tình trạng này nữa.
-Tương lai sau này có 1 điều gì đó làm thay đổi đc việc này.Tớ mong là vậy.
Mệt quá gõ mà mỏi cả tay ! Xong rùi đó tự làm lun mk chuyên văn mà.