Trên đời này, không gì đẹp bằng trái tim người mẹ. Quả thực, trái tim mẹ bao la v à luôn ấm êm với bao tình yêu thương dành cho con. Cả cuộc đời, mẹ đã không ngừng hi sinh vì con. Suốt chín tháng mười ngày, mẹ đã chịu bao đau đớn để tiếng khóc của con được cất lên. Trong những năm tháng nuôi con, mẹ đã đối mặt với những gian khó. COn lớn lên, đôi khi con hư, đôi khi con hờn giận, khi con không ngoan với mẹ, mẹ vẫn ở đó và bao dung với con. Trái tim mênh mông của mẹ đã dùng tình yêu để con nhận ra lỗi lầm và hướng con đến với điều tốt đẹp. Dường như trái tim mẹ mỗi lúc đều hướng về con trong nhũng lo lắng, trong những suy tư. Con cái dẫu có lớn thì vẫn mãi được mẹ bao bọc, chở che và trái tim mẹ vẫn nóng ấm tình yêu thuở nào.