Nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ của nhà văn Ngô Tất Tố tiêu biểu cho người phụ nữ nông dân giàu tình yêu thương chồng con. Điều đó đã được thể hiện rõ qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ. Tình yêu thương ấy là sự hi sinh, sự bao dung, thấu hiểu dành cho người thân yêu nhất. Khi được bà hàng xóm cho ít gạo nấu cháo, chị dành hết cho chồng, cho con. Chứng kiến con có cái ăn, lòng chị hạnh phúc. Chị ân cần từng chút một với chồng do hiểu chồng phải chịu nhiều đau đớn. Với chị, hạnh phúc nhỏ nhoi vô cùng. Người mẹ, người vợ đã hiện lên thật đẹp trong trang văn của Ngô Tất Tố. Chị cúi mình trước sự hống hách của cai lệ và người nhà lí trưởng vì để bảo vệ chồng. Chưa khi nào ta thấy người phụ nữ nông dân ấy cúi mình đến vậy. Than ôi, vì để bảo vệ chồng, chị đâu tiếc gì bản thân mình. Dù có bị đánh đập, chửi bới nhưng chị vẫn nhẫn nhục mong chồng bình an. Ngay cả hành động chống lại cai lệ, người nhà thống lí cũng xuất phát từ tình thương dành cho chồng. Người chồng ốm đau bị chúng đánh đập, chị không thể nhẫn nhục mà phải ngay lập tức bảo vệ chồng. Người phụ nữ nông dân đã dành cho chồng, cho con mọi yêu thương và hi sinh quên mình.