Bài mình có sẵn ọ~~
Đã từ lâu đời, sách là món quà tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Sách là kho tàng lưu trữ khối kiến thức khổng lồ của nhân loại được tích lũy mấy ngàn năm. Sách là chiếc chìa khóa vàng mở của tòa lâu đài tráng lệ chứa đựng vô vàn điều kì diệu. Nhận định giá trị to lớn của sách, một nhà văn đã nói:" Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người". Câu nói đó có ý nghĩa như một chân lí khuyên mọi người tạo cho mình thói quen đọc sách.
Vậy sách là gì? mà lại có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống của con người như vậy?( có thể nói sách là một trong những điều kì diệu nhất mà nhân loại sáng tạo ra. Sách là kho tàng chứa đựng những khám phá, hiểu biết và phản ánh đời sống, tinh thần, vật chất đa dạng, phong phú của con người. Vì vậy" sách" là sản phẩm trí tuệ của con người, sản phẩm tinh thần phi vật thể. Và sách cũng là nơi lưu trữ trí tuệ, tri thức của con người. " Ngọn đèn sáng bất diêt" là ngọn đèn không bao giờ tắt, không bao giờ lụi tàn. " Trí tuệ" là sự tinh hoa của sự hiểu biết. Sách cung cấp kiến thức mở mang hiểu biết con người. Sách sẽ đưa ta đến một chân trời mới, cao hơn, xa hơn với những lí tưởng cao đẹp của con người.Và không phải loại sách nào cx tốt, phk biết lựa chọn sách cho phù hợp lứa tuổi của mình.
Rõ ràng, tác dụng của sách là vô cùng to lớn. Ngày nay, người ta vẫn thích thú tìm hiểu những trang sách cổ có từ ngày xưa. Sách giúp con người hiểu biết được các sự việc diễn ra trong thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Sách đem lại cho con người những kiến thức trên trái đất, vũ trụ, dưới đại dương. Nhờ sách mà con người mới biết những kiến thức về lịch sử, khoa học, địa lí,... Sau những giờ giải lao, hoạt động vất vả, sách giúp con người giải trí, thư giãn, làm cho đầu óc minh mẫn. Nội dung phong phú của sách là tri thức phong phú và sâu sắc của cong người. Sách còn dạy cho ta biết được bao nhiêu điều hay lẽ phải trong cuộc sống,giúp ta ngày một hoàn thiện hơn về nhân phẩm, đạo đức. Sách không những giúp ta mở mang kiến thức, mở rộng tầm nhìn mà còn mang lại cho ta nguồn hạnh phúc, sự thanh thản cho tâm hồn. Sách được viết ra không chỉ để cho mọi người đọc mà còn thể hiện được ý tưởng, gửi gắm tầm sự của người cầm bút. Khi sáng tác, tác giả đặt ra mục đích viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào? Các tác giả các thể viết các đề tài khác nhau trong cuộc sống,cũng có thể khi cùng một đề tài nhưng cách nhìn nhận giải quyết một vấn đề của tác giả khác nhau. Qua câu nói trên muốn nói là sách là một nguồn tri thức vô cùng quý giá, có giá trị.
Có thể nói sách chính là phương tiện để chúng ta học tập, là nguồn động lực để chúng ta vươn xa. Do đó, chúng ta trước hết chúng ta phải hiểu được vai trò, giá trị của nó, biết lựa chọn, sau đó hãy biết sử dụng nó đúng mục đích để sách luôn có giá trị đối với chúng ta.Tuy nhiên, bản thân chúng ta cần phải biết chọn lựa và sử dụng sách một cách hợp lý để sách đem lại giá trị cho người đọc.
$\text{Xin hay nhất cho nhóm ạ~~~}$