*Bạn tham khảo nha*
Anh thanh niên làm khí tượng trọng Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long từng nói: "Mình sinh ra là gì, mình đẻ ra ở đâu, mình vì ai mà làm việc". Đây là câu nói thể hiện rõ ràng mục đích sống và lý tưởng sống của những con người đang ngày đêm âm thầm cống hiến cho tổ quốc như anh. Sống trên cuộc đời này, mỗi người như chúng ta cần xác định rõ những mục tiêu sống đó để có thể sống và cống hiến hết mình trong những năm tháng còn trẻ. Biết mình sinh ra yêu thích cái gì, sẽ đi theo con đường gì, vì ai mà phục vụ, vì ai mà cống hiến hết mình; chỉ khi biết và hiểu mình như vậy, chúng ta mới có thể đi đúng con đường mà tự mình vạch ra. Cũng như những con người vẫn đang cống hiến âm thầm trong Lặng lẽ Sapa, họ làm chủ cuộc sống của mình, biết mình là ai, vì nhân dân mà phục vụ hết mình, hy sinh tuổi trẻ một cách thầm lặng không cần vinh danh. Đó là một lý tưởng sống đẹp của thế hệ thanh niên, trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước ngày một giàu đẹp văn minh hơn.