Bài làm:
Chân lí ấy còn đc chứng minh rất rõ qua những tấm gương khuyết tật trg cuộc sống hàng ngày. Là h/s chúng ta ai cũng biết đến tấm gương anh Nguyễn Ngọc Kí. Sinh ra là 1 con người hoàn toàn khỏe mạnh. Năm lên 4 tuổi, anh lên cơn sốt và bị liệt 2 cánh tay. Năm lên 7 tuổi thấy các bạn cùng trang lứa đi học, anh cũng khao khát biết học, biết viết như mọi người. Những ngày đầu luyện viết bằng chân, anh đã gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.Nhưng sự nỗ lực của anh đã đc đền đáp xứng đáng. Hiện nay anh trở thành nhà giáo ưu tú và là 1 chuyên gia tư vấn tâm lý.
Bên cạnh đó ta còn biết đến tấm gương khuyết tật anh Nguyễn Anh Khoa. Vừa sinh ra anh đã mang trong mình căn bệnh liên quan đến cột sống. Phẫu thuật xong thì di chứng xảy ra với đôi chân của anh. Anh ko thể chạy nhảy, vui đùa như các bạn nữa. Nhưng anh đã cố gáng tập bơi để rèn luyện đôi chân của mình. Anh đã trở thành vận động viên khuyết tật bơi lội và thay mặt rất nhiều vận động viên trong nước tham gia trên đấu trường Quốc tế. Hiện nay anh đã mang về cho đất nước Việt Nam 49 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đó ko chỉ là niềm tự hào của riêng anh mà còn là niềm tự hào của đất nước Việt Nam.
Không nói đâu xa ngay ở mảnh đất Thái Bình cũng có 1 tấm gương như thế. Đó là chị Nguyễn Bích Lan. Sinh ra đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Đang học tiểu học chị phải bỏ dở giữa chừng vì những cơn đau buốt hành hạ cơ thể. Nhưng chị đã mua sách Tiếng Anh tự học ở nhà. Hiện nay chị đang là 1 dịch giả nổi tiếng của văn học nghệ thuật.
Chúc bạn học tốt nha !!!
100% tự làm
#no copy